Truyện Ngược
Trang chủ
Thể loại
Tin Sách
Tặng Em Phần Đời Không Cô Độc
Tác giả:
Tĩnh An Lộ 1 Hào
Thể loại:
Số chương:
20
Đọc từ đầu
Chọn chương (20)
Giới thiệu
Thông tin truyện
Tặng Em Phần Đời Không Cô Độc
Tác giả:
Tĩnh An Lộ 1 Hào
Thể loại:
Ngôn Tình
Trạng thái:
Đang ra
Đánh giá:
7.2
/
10
từ
5
lượt
Thể loại:
Hiện đại, tâm lý, tình chị em
Edit
: Qing Yun
Convert:
Tâm Tít Tắp(Wikidich)
Số chương:
58
CP
: Cố vấn tâm lý x Đỉnh cấp idol
Phải làm sao tôi mới có thể giữ em lại?
Tôi tặng em những đường phố hiu quạnh, tặng em ánh hoàng hôn cô tịch, tặng em vầng trăng chiếc bóng?
Làm sao em mới ở lại?
Tôi tặng em quá khứ, hiện tại và tương lai của tôi??
Tôi tặng em sinh mệnh của tôi???
Tôi tặng em thống khổ và bi ai của tôi?
Tôi tặng em nỗi cô đơn của tôi, bóng tối của tôi, linh hồn đau khổ của tôi? Hay là thất bại và nước mắt của tôi?
Nếu không đủ,
Tôi để em lướt qua biển người, nhìn thấy thành kiến, lời nói dối và sự thành thật.
Tặng em cả đời của tôi
- ---- Borges
Danh sách chương (20 chương)
Chương 1: Mân Côi trắng
Chương 2: Cà phê đắng
Chương 3: Chim én trắng
Chương 4: Ngọn lửa trắng
Chương 5: Đèn thủy tinh
Chương 6: Bánh bông tuyết
Chương 7: Nhà cố vấn
Chương 8: Vận động viên
Chương 9: Không quen biết
Chương 10: Trâm cài áo
Chương 11: Mì trường thọ
Chương 12: Trứng gà & bức tường cao
Chương 13: Ngày mưa
Chương 14: Chocolate
Chương 15: Váy công chúa
Chương 16: Tự tôn & vai hề
Chương 17: Sinh nhật & mộng tưởng
Chương 18: Sao đầy trời
Chương 19: Lisa&Susana
Chương 20: Lời chúc sinh nhật
📚
Truyện tương tự
Thiên Hạ Đệ Nhất Gả
Ánh Dương
Kẹo Dẻo Vị Quýt
Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy
Quay Lại Vẫn Thấy Anh
Cưng Chiều Tiểu Tiên Ngốc Nghếch
⭐
Bạn có thể thích
Ba Nghìn Kiếm Giới Bản Dịch
Tịch Dương Vô Hạn Hảo
Búp Bê Cầu Nắng
Hoàng Kim Thử Tham Ăn
Tôi Yêu Em, Thiên Thần Của Tôi
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ